26/4/15

Hùng ca Tiểu đoàn 2

Ngày 17-4-2015  tại buổi lễ kỷ niệm 37 năm thành lập Lữ đoàn 139 và Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Mỹ, đồng chí Nguyễn văn Hùng nguyên chiến sỹ tiểu đoàn 2 đã xúc động đọc bài thơ vừa sáng tác. Chúng tôi trân trọng gửi tới bạn đọc bài thơ này.

Dù muộn màng, nhưng vẫn thật xứng danh
Anh hùng của thời chiến tranh chống Mỹ
Cuộc hành quân giữa hai thiên niên kỷ
Của Tiểu đoàn 2- Người chiến sỹ thông tin
Nhớ hết làm sao, đường dây lách bãi mìn
Đứt, đứt, thông, thông...chân tay ai cụt nát
Chất độc điôxin, như lá vàng xào xạc
Chẳng dập vùi được tiếng morse những đêm thâu
Vạn lý Trường sơn, bom pháo trắng đầu
Chẳng quản nguy nan Đồng chum, Xiêng khoảng
Đường 9 - Nam Lào, cả Tây nguyên rộng lớn
Góc rừng nào cũng nhẵn lối Anh đi
Hỏa tốc, băng đồi vượt dốc xông lên
Đói, rét không làm bàn chân người chùn bước
Hang đá nào, cánh rừng thân thuộc
Bạn ta nằm sao chưa được về quê
Nỗi nhớ không phai, là nỗi nhớ đêm khuya
Những bạn hy sinh của một thời đạn lửa
Nay kết lại, gì hào hùng hơn nữa
Tổ quốc, Nhân dân ghi khắc trong tim
Tiểu đoàn hôm nay nằm giữa những đồi sim
Trong một Lữ đoàn thông tin hiện đại
Giương cờ Anh hùng hôm nay và mãi mãi
Không chút phai màu tím ngát thủy chung
Tự hào đi lên những chiến sỹ Anh hùng
Tiểu đoàn 2 ơi, ta yêu đến vô cùng
Tiểu đoàn 2, nguyện xứng mãi Anh hùng.

                                                          Nguyễn Văn  Hùng
                                Được đăng bởi Nguyễn Như Khánh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét