26/1/19

Nhớ tuổi trăng tròn


Nguyễn Đăng Đằng1
Nhớ thời cái tuổi trăng tròn
Xa dần năm tháng vẫn còn trong mơ
Nhớ nhau nhớ đến thẫn thờ
Nhưng vì cuộc chiến biến – bờ xa nhau
                                     Nhớ khi ngồi tựa gốc cau
Trăng soi sương lạnh mái đầu điểm hoa
Yêu mà nũng nịu người ta
Vô tình chỉ đế bướm – hoa ngỡ ngàng
Tuổi anh cái tuổi mơ màng
Còn em cái tuổi sẵn sàng làm dâu
Hẹn hò suối cạn sông sâu
Đã rằng chung sức bắc cầu xe qua
Yêu thầm nhớ vụng người ta
Mà sao chẳng tỏ, để hoa héo mòn
Tiếc sao cái tuổi trăng tròn
Người ơi gặp lại có còn nhớ chăng.
Tháng 1-2014
--------------------------
1 Tác giả Nguyễn Đăng Đằng, nguyên Chánh Văn phòng BTL Thông tin, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Thanh Trì – Hội truyền thống Thông tin Hà Nội.

Đăng bởi Quang Hưng  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét