Cái A lô
(Kỉ niệm chuyến ra Trường Sa bị ngã ở đảo Đá Đông A)
Anh ra thăm đảo Đá Đông A
Ngắm cảnh thần tiên nước với nhà
Rêu xanh quý khách vồ tớ ngã
Ghì xuống, đẩy lên nước với ta
Anh ngã nhưng tay quyết giữ đồ
Chỉ thương cho phận
cái A lô
Nghìn "đô"
cùng chủ dìm trong nước
Chủ đau, còn chú hết a lồ
Hôm đi vợ tiễn máy đầy nguồn
Đảo xa, sóng yếu gọi vẫn suôn
Kiên trì vỗ, vuốt, lau, lắc, lắc
Mừng quá máy lên một chút nguồn
Về nhà đưa vợ cái A lô
Gọi luôn một cuộc vợ trầm trồ
Máy ông tuy cũ nhưng còn tốt
Ngâm trong nước biển vẫn a lồ
Được đăng bởi Nguyễn quang Hưng
0 comments:
Đăng nhận xét