Có khu đồi nhỏ năm xưa
Một linh một đó, ngôi chùa sáu cô
Sáu sư cô, một sư bà
Sư bà lại trẻ như là sư em
Ai đi chiến dịch mà xem
Hết ca lại thấy nhớ miền rừng xa
Sư ông thì nhớ sư bà
Sư anh nỗi nhớ lại là sáu cô
Sáu cô chăm chỉ giữ chùa
Tăng gia, ma níp chẳng thua anh nào
Chùa tôi vui vẻ biết bao
Lao động, văn nghệ dẫn đầu Cục Ba*
Chùa một linh một chúng ta
Bao nhiêu kỷ niệm đến già chẳng quên
Ái Đức - Bạch Tuyết - Phương Lan
Mai Lộc - Hạnh Phúc - Hương Liên đó mà
Bình, Minh quấn quýt Diệp, Nga
Phú toét, ông Phụng, bõ Hòa, cu Thanh
Khoa khoèo, Thành Ý, Cóc Giang
Nguyên Phương, Đồng Điện, Lục Toàn, Đinh Quyên
Này Kỳ, nọ Mạc, kia Yên
Phổ cò, Phúc cụp, vân vân còn nhiều...
Bao nhiêu kỷ niệm thân yêu
Mười lăm tháng tám nhắc nhau tái hồi
Chùa một linh một của tôi
Mối tình thắm mãi trọn đời không quên
Nay thì kẻ mất người còn
Mỗi lần họp mặt chẳng tròn bốn mươi
Bây giờ sát nhập lại vui
C5 kết hợp mọi người hân hoan
Mười lăm tháng tám hàng năm
Vẫn họp truyền thống của toàn đội ta
Tác giả : Hoàng Hương Liên - cựu nữ báo vụ đội 101
* Cục Ba : Mật danh Cục TTLL
Được đăng bởi Nguyễn Như Khánh
0 comments:
Đăng nhận xét