24.10.26

Có một chiều biên giới

Đặng Trường Lưu

Có một chiều biên giới thế này đây

Tôi ngồi hát, và quanh tôi đồng đội

Trận đánh sắp rồi

Chúng tôi thì đợi

Lòng bỗng dưng trong trẻo vô ngần.

 

Phía sau lưng ngùn ngụt cây rừng

Này trước mặt biên cương Tổ quốc

Ngồi trong đất chúng tôi thầm hát

Đung đưa dòng nắng ập òa...

 

Vẫn rất chiều chân thật mọi chiều qua

Vòi vọi thế, trời xanh vòi vọi thế.

Tiếng chim gù như lời em bình dị

Gọi mùa lên, gọi đất đai lên.

 

Ở cuối con đường chưa ai đặt tên

Hoa lau nghẹn ngào phơ phất nắng

Hương hồi bay hay tay người cần mẫn

Rải dọc chiều đôi thoáng nhớ ngày xa...

 

Vẫn rất chiều chân thật mọi chiều qua

Như tuổi trẻ yêu hết mình khỏe khoắn

Như chiều nay chúng tôi chờ nổ súng

Đồng đội ơi! Đồng vọng những vui vầy.

 

Có một chiều biên giới, thế này đây!

Lạng Sơn, 4 - 1979

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Dặm đường mưa nắng”. NXB Văn học 2021) 

0 comments:

Đăng nhận xét