18.10.26

Gửi về nơi ấy

Đặng Trường Lưu (kính tặng Trung đoàn Thông tin 134)

Muốn gửi nhiều về nơi ấy cùng anh

Qua rừng xanh rì rào ca hát

Qua những cánh đồng mùa lên bát ngát

Tâm tình theo sóng dây đi

 

Ở cuối con đường anh có nghe

Tim em hòa nhịp chuông hối hả

Thân quen lắm để giờ bỡ ngỡ

Trong ngày đất nước trọn niềm vui.

 

Hẹn cùng nhau đến mọi phương trời

Phương trời ấy nay chúng mình gặp lại

Năm tháng đi qua con đường còn mãi

Như lửa hồng rực rỡ mỗi thời xuân.

 

Như đôi bờ chung thủy với dòng sông

Hoa sứ trắng tựa lòng em trong trắng

Cây cột vững của lòng anh ngay thẳng

Bão giật bom lay sừng sững kiêu hùng.

 

Tín hiệu đường xa gọi nẻo gần

Mạch máu về tim không thể đứt

Đồng đội hy sinh từ trên cột

Hóa mặt trời soi sáng tâm tư...

 

Hóa bổng trầm tiếng hát nắng mưa

Đói muối thiếu cơm bước chân bền bỉ

Bão cứ truyền trong dây lặng lẽ

Mấy mươi năm để một hôm này.

 

Đường dây đường dây bay ngang mây

Làm cánh võng ru ngày đánh giặc

Những đường dây cần cù trên đất

Làm cầu nối bến tình thương.

 

Từ tổng đài nghe rộn hồi chuông

Thân quen lắm để giờ bỡ ngỡ

Chuông đổ dồn hay tim em tình tự

Muốn gửi nhiều về nơi ấy cùng anh...

Xuân Mai, 1976

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Dặm đường mưa nắng”. NXB Văn học 2021) 

0 comments:

Đăng nhận xét