17.12.25

Những gợi ý từ một tấm ảnh

Phạm Ngọc Cảnh
Bác Hồ cầm ống nói. Ảnh Đinh Đăng Định.

Bác đang cầm ống nói

Mười năm tấm ảnh ấy treo tường

 

Ai ở phía đầu dây kia

Thưa điều gì với Bác

Phút hệ trọng của toàn đất nước

Rung chuyển vào mối dây

Tư lệnh chiến trường thưa lệnh chiến trường thắng giặc

Bí thư huyện xuống đồng về thưa cánh đồng đang gặt

Trên những sợi dây mềm

Mưu lược đi êm như tiếng chim chuyền

Lảnh lót

Trang nghiêm

 

Bám trụ dọc con đường tiếng thưa đi qua

Tổng trạm khuất vào hẻm núi

Mười ngón tay cô tổng đài nắm bắt nhịp thời gian

Tổ đường dây hát bài nhện ơi, nhện hỡi

Tơ vương chi mà nhện cứ giăng hoài

Chổi rơm quét từng hạt nhiễu

Quấn bện vào sương mai

Một binh chủng miệt mài gánh vác

Tiếng thưa này trên vai

Tôi muốn làm người kính cẩn cất lời thưa

Tôi muốn trụ dọc đường khai thông tiếng gọi

Tôi đi mười năm qua ba bốn chiến trường

Với tổng trạm, tổng đài, cách sông, cáp lặn, nghẽn rừng dây bay

Với cô tải ba tôi là đồng đội

Tứ thơ đẹp từ tấm ảnh treo tường cho ý gợi

Bác đang cầm ống nói

Gọi trăm miền quê hương

Bác đang cầm ống nói

Với trăm miền yêu thương

Ba Vì, mùa Xuân 1977

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Những dòng sông âm thanh”. NXB QĐND 2000)


0 comments:

Đăng nhận xét