10.6.25

Hà Bắc tôi yêu

Nguyễn Trọng Khoát – nguyên Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Thông tin

Nơi sinh Hà Bắc huyện Hiệp Hòa

Danh thắng là tên xã, chẳng xa

Ngõ nhỏ nhà tranh tâm rộng mở

Chở che êm ấm mái trường ta.

 

Tay em cay đóng đã phồng da

Vai vác tre xanh dựng nếp nhà

Sông Cầu lơ đãng đôi bờ chảy

Mùa lụt, hộ đê có chúng ta.

 

Lớp học đầu tiên chẳng có bàn

Mỏ hàn lấy củi đốt thay than

Lèm nhèm con mắt khi dò mạch

Vẫn gắng tìm ra hết mọi "pan".

 

Ba lô cay đất tập hành quân

Chặng cuối Lục Nam chẳng phải gần

Tiền tuyến khi cần luôn có mặt

Tay nghề đã chắc quyết vì dân.

 

Đã tiễn bao em tới chiến trường

Vượt qua gian khổ với buồn thương

Mái trường xưa đã không còn nữa

Hà Bắc, hồn tôi mãi vấn vương.

24-3-2003

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Ký ức Cựu chiến binh Thông tin liên lạc - Tập 2”) 

0 comments:

Đăng nhận xét