5.1.26

Mùa xuân và cô giao liên

Quang Chuyền

Em ơi có chuyện vui gì

Mà hồng đôi má, hay vì nắng hanh?

Em cười đôi mắt long lanh

Khiến trăm cánh võng chòng chành ngả nghiêng

Hoa rừng ai hái tặng em

Để xuân đến sớm làm duyên cho người

"Trạm em nghèo quá đi thôi

Tết xuân chẳng có chi mời các anh..."

Lời em hát với ngàn xanh

Bồn chồn súng đạn cựa mình trên tay

Em đi mở lối rừng dây

Mỗi xuân như thấy tháng ngày trên non

Vô tình nhắc chuyện chồng con

Lắc đầu ngúng nguẩy tay ôm miệng cười

Nhận thư ai đó vừa rồi

Đoán chừng xuân đến chuyện vui có nhiều?

Em đi câu hát đi theo

Bóng in ngọn thác, chân đèo, sườn non...

Cô giao liên của Trường Sơn

Em đem theo cả tâm hồn mùa xuân.

 Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Những chặng đường tín hiệu”. NXB QĐND 2005)

0 comments:

Đăng nhận xét