19.1.26

Mưa xuân trên trạm dây

Anh Ngọc

Bát ngát mưa xuân trùm mái lán

Con đường mất hút giữa lau thưa

Ai gọi tên ai trong tổ hợp

Ngàn trùng sông suối khuất sau mưa

 

Tan trực anh về trong gió lạnh

Một trời chim én với mình anh

Sâu trong khe núi, xa làng mạc

Sương chiều buông ướt áo phong phanh

 

Hái một nhành lan về tặng bạn

Báo tin năm cũ đã đi qua

Lá dong bờ suối xanh màu tết

Mắt bạn trong veo nỗi nhớ nhà.

Tháng 12 năm 1984

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Những dòng sông âm thanh”. NXB QĐND 2000) 

0 comments:

Đăng nhận xét