9.8.25

Yêu

Hoàng Lan - nguyên học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin

Yêu là hết thảy cuộc đời

Yêu là ánh sáng tuyệt vời trong tôi

Yêu là vị ngọt trong môi

Yêu là ôm siết không rời bên nhau

Yêu là tim nhịp ban đầu

Yêu là thương nhớ dài lâu ngập tràn

Yêu là không đếm tính toan

Yêu là tình cảm ngút ngàn niềm vui

Yêu là cảm xúc bùi ngùi

Yêu là bốc lửa ngập tràn tuổi xuân

Yêu nhau cho đến ngũ tuần

Thương cho đến tuổi bát tuần của nhau

Yêu rồi nhớ lại buổi đầu

Mỗi người một vẻ muôn màu khác nhau

Cuộc đời có lúc đớn đau

Chua cay mặn nhạt biết đâu thường tình

Tình yêu phụ thuộc chính mình

Rộng lòng tha thứ biết mình biết ta

Tình yêu sẽ đến mọi nhà

Ngoài êm trong ấm chan hòa niềm vui.

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Chú Bếp Cương” – NXB Hội Nhà văn 2016) 

0 comments:

Đăng nhận xét