7.7.25

Con gái Sơn Tây và người lính

Nguyễn Tất Thắng – nguyên Chính ủy Nhà máy Thông tin M3

Con gái Sơn Tây kể tiếu lâm:

Ngủ quên yếm trễ hở tày giần

Làm anh lính trẻ bừng đôi má

Đi - ở dùng dằng những luyến xuân!

 

Dựa lưng non Tản, áp sông Hồng

Lừng lẫy hai Vua, thế ngọa long

Tụ khí hoa anh, miền dũng võ

Nàng dâu nhà Lính đến là đông!

 

Mưa nắng, nên em chẳng nõn nà

Nhưng giòn, và khỏe lại xông pha

Chiều chồng cũng khéo, nuôi con khéo

Việc nước song song việc cửa nhà!

 

Anh ơi! Có thấu những đêm đông

Hàng xóm người ta ấm vợ chồng

Riêng chỉ phòng em sao trống vắng

Xuân này, anh có được về không?

 

Em là thôn nữ vốn chân quê

Lời hứa đinh ninh nặng ước thề

Anh nhé! An tâm làm nhiệm vụ

Tin em! Chung thủy đợi anh về!

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Chú Bếp Cương – NXB Hội nhà văn”) 

0 comments:

Đăng nhận xét