14.2.25

Viết trên giàn ăngten Phú Lâm (kính tặng đồng đội cũ)

Quang Chuyền

Đất nói

Đặt chân lên đất Phú Lâm

Tôi nghe tiếng đất nói thầm với tôi:

- Nơi đây gần biển, xa trời

Sóng xô cũng lắm, mưa rơi cũng nhiều...

Đã yêu lựa lấy đường yêu

Kẻo rồi, nắng sớm, mưa chiều lắm khi...

 

Giàn ăngten nói

Tôi nghe có tiếng thầm thì

Giàn ăngten ấy nói gì với tôi:

- Hãy trao gửi sóng vào trời

Hãy thu trăm ngả tình người vào tim!

Cánh buồm khát gió lặng im

Lọc trong nhiễu sạo để tìm tình yêu!...

 

Trời nói

Tôi đi từ sáng qua chiều

Từ qua may mắn đến nhiều rủi ro

Trời cao là khoảng tôi mơ

Đất dày là chỗ câu thơ chôn vùi

Bỏ buồn, tôi tự tìm vui

Một mình mà chẳng đơn côi một mình.

 

Ký ức nói

Cột ăngten đừng vô tình

Hình như mình chẳng biết mình cô đơn

Chẳng hề hận thiệt, ganh hơn

Nắng mưa tấm áo phai sờn bạc vai

Lặng nghe sóng nhức bên tại?...

Tiếng bom xưa... vọng trong tai đến giờ.

 

Vĩ thanh

Tôi là một kẻ lơ ngơ

Cả đời viết mãi câu thơ chẳng thành

Vậy mà khao khát trời xanh

Mượn ăngten để gửi tình vào mây

Tôi thành cánh buồm heo may

Nơi dòng sông sóng, tháng ngày... Phú Lâm...

1987-2006

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Ký ức Cựu chiến binh Thông tin liên lạc - Tập 2”) 

0 comments:

Đăng nhận xét