Trung tá Quang Chuyền - nguyên
Phó Tổng biên tập Báo Thông tin
Phía sau bức tường phòng máy
Tôi mơ một chút gió đồng
Phía sau tháng ngày tuôn chảy
Tôi thèm giọt nước dòng sông
Bầu trời mái tôn uốn cong
Tôi có vầng trăng nhấp nhóa
Ngọn đèn soi về hai ngả
Cái buồn chen với cái vui.
Cỗ máy im lìm trước tôi
Hiện diện cuộc đời công nghiệp
Dây nhợ níu chằng sắt thép
Nghĩ suy khúc khuỷu đan cài.
Bầu trời cao xanh rộng dài
Lấp ló sau cửa kính
Dòng sông chảy về vô định
Sóng dồn nhịp máy tiếng
chuông.
Tôi có tháng ngày yêu thương
Ghi dấu trong từng phiên việc
Tôi có câu thơ đã viết
Đọc thầm trước phút giao ca.
Cánh buồm ăng ten mở ra
Tình yêu và lòng khao khát
Tay tôi chạm vào khúc hát
Tiếng ngân ở cuối chân trời...
11-1987
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Ký ức Cựu chiến binh Thông tin”)
0 comments:
Đăng nhận xét